Ly hôn vì vợ mắc bệnh tâm thần, 3 tháng sau trở lại nhà vợ cũ và phát hiện sự thật bất ngờ
Tôi và vợ cũ đã ly hôn gần một năm vì lý do bất đắc dĩ, có một đứa con chung mà tôi không muốn thiếu thốn tình cảm. Vợ tôi mắc bệnh về tinh thần, không thể thực hiện tốt vai trò của mình, nên cuối cùng chúng tôi đã ra tòa sau khi gia đình cô ấy quyết định đưa cô về chăm sóc. Con gái tôi sống với ông bà ngoại vì nhà vợ yêu cầu như vậy, và tôi vẫn gửi tiền và thỉnh thoảng thăm con. Ba tháng sau ly hôn, tôi mới có dịp sang thăm và nghe tiếng cười của vợ cũ từ bên trong. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy hoàn toàn bình thường, không còn dấu hiệu bệnh tâm thần như trước.
Khi tôi bất ngờ xuất hiện, gia đình vợ cũ rất ngạc nhiên. Tôi hỏi mẹ cô ấy về tình hình sức khỏe của vợ cũ, bà thở dài cho biết không có tiến triển, chỉ thỉnh thoảng tỉnh táo. Tôi nghi ngờ và lén nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con. Mẹ vợ cũ dặn con gái không tiết lộ gì cho tôi, chỉ cần chờ tôi lấy vợ mới. Tôi sốc khi nhận ra vợ cũ không hề bệnh tật mà chỉ giả vờ để ly hôn, có thể là vì một người đàn ông khác. Tôi rời đi trong bàng hoàng, không hiểu vì sao cô ấy lại lập mưu như vậy. Tôi nên làm gì bây giờ? Xin giấu tên.


Source: https://afamily.vn/vo-bi-tam-than-nen-buoc-phai-ly-hon-3-thang-sau-sang-nha-vo-cu-ma-toi-dung-hinh-biet-mot-su-that-20210901082944617.chn